Tập truyện ngắn mới nhất của văn học trẻ Đà Nẵng

Thứ năm, 10/10/2013 07:33

(Cadn.com.vn) - Tập truyện ngắn Lời nguyền bẫy đêm của cây bút trẻ Lê Trung Kiên (Đà Nẵng) với bút danh Hạo Nguyên vừa được Nhà xuất bản Trẻ ấn hành tháng 9-2013 đã đánh dấu một bước ngoặt trên con đường nghệ thuật của tác giả và góp phần làm phong phú thêm cho diện mạo văn xuôi Đà Nẵng, đặc biệt là văn học trẻ hôm nay. Từng đạt giải Ba trong cuộc thi truyện ngắn trên tạp chí Non Nước (Hội Nhà văn TP Đà Nẵng) năm 2007-2008 với truyện ngắn Lời nguyền sa mạc, những năm qua, Hạo Nguyên lặng lẽ viết và đều đặn công bố những sáng tác mới của mình trên các báo, tạp chí trung ương và địa phương.

Đây cũng là thời gian cây bút trẻ này định hình phong cách với lối viết vừa trữ tình, lãng mạn và mang phong thái của sự cách tân, hiện đại. Không nặng về cách phô diễn câu chữ với những lời văn mượt mà, Hạo Nguyên chọn cho mình sự tìm tòi, sử dụng ngôn ngữ một cách cô đọng nhất cùng lối dẫn truyện gãy gọn, cách liên tưởng phong phú và lời thoại ngắn.

Bìa sách "Lời nguyền bẫy đêm".

N.T.A.Đ